Nỗi lòng khi vợ "chảnh" về làm dâu
Trong câu chuyện của anh Khải ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước sự “hiện đại” của vợ anh, chị Hòa. Ngày đầu về làm dâu, chị tuyên bố thẳng thừng với bố mẹ chồng rằng do cuộc sống bận rộn, chị sẽ không đảm nhận công việc gia đình mà sẽ thuê ô sin để làm tất cả. Ngay hôm sau, chị đưa về một người giúp việc và yêu cầu bố mẹ chồng chỉ bảo cho chị ấy.
Theo chia sẻ của anh Khải, gia đình anh không hài lòng với cách hành xử của chị Hòa, nhưng bố mẹ anh đã kiên nhẫn hy vọng chị sẽ thay đổi. Tuy nhiên, sau khi thuê người giúp việc, chị Hòa không làm gì trong nhà, từ việc giặt giũ đến nấu nướng, mà giao hết cho người giúp việc. Mẹ anh Khải cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng chăm sóc gia đình là trách nhiệm của phụ nữ. Bà quyết định cho người giúp việc nghỉ để chị Hòa phải chú ý hơn, nhưng chị lại lý luận với anh rằng mình vẫn có nhiều công việc khác phải lo.
Hàng tháng, em sẵn sàng chi tiền để thuê người giúp việc, nhưng mẹ chồng không thích và vẫn trách em. Nhiều cô vợ khiến chồng chán nản vì lối sống chảnh chọe. Anh Khải cảm thấy buồn vì bố mẹ chồng thất vọng về vợ, và khi vợ chồng ra ở riêng, anh chỉ muốn có không khí ấm cúng với bữa cơm vợ nấu. Anh Thành ở Hà Nội cũng gặp khó khăn vì vợ không muốn làm dâu, mặc dù anh nghĩ vợ mình sẽ may mắn hơn khi không phải sống chung với mẹ chồng hay bị họ hàng dòm ngó.
Chị Thúy chỉ về quê vài ngày lễ Tết mỗi năm để đoàn tụ, nhưng từ khi bố mẹ chồng mất, chị đã tránh né việc về quê thăm họ hàng. Sau 5 năm kết hôn, chị chưa một lần đi cùng chồng. Ban đầu, chị viện lý do như con nhỏ hoặc sức khỏe không tốt để không phải về. Cuối cùng, khi bị chồng hỏi, chị thẳng thừng nói rằng chị chỉ có nghĩa vụ với bố mẹ chồng, mà họ đã mất từ lâu, nên không cần phải thăm họ hàng xa xôi.
Em không có thời gian về quê để tiếp chuyện ông nọ, bà kia, vì thấy phiền phức và không có ích lợi gì. Những người như chị Hòa và chị Thúy không nhận ra rằng bổn phận làm dâu không chỉ là trách nhiệm mà còn là hạnh phúc, giúp gắn kết tình cảm gia đình. Cuộc sống vợ chồng của chị Hòa sẽ tốt hơn nếu chị cùng mẹ chồng nấu ăn, hay tự tay làm những việc nhỏ cho chồng và mẹ chồng. Còn chị Thúy, không hiểu rằng họ hàng ở quê đã là chỗ dựa cho anh Thành trong khó khăn, nhưng vì thái độ lạnh nhạt của chị, anh đã phải chịu sự xa lánh từ mọi người.
Mỗi lần về quê, anh Thành luôn phải nghe lời trách cứ từ các cô, các chú rằng "Giờ chúng nó là người thành phố, chẳng còn gần gũi với quê nữa", khiến anh rất đau lòng. Anh muốn nhắn nhủ rằng, kết hôn không chỉ có trách nhiệm với chồng mà còn với gia đình chồng.
Source: https://afamily.vn/ngam-ngui-vo-chanh-lam-dau-20120404012617969.chn